Phụng vụ Lời Chúa: Mùng Một Tết - Cầu bình an cho năm mới

Phụng vụ Lời Chúa: Mùng Một Tết - Cầu bình an cho năm mới

Phụng vụ Lời Chúa: Mùng Một Tết - Cầu bình an cho năm mới

St 1,14-18 – Pl 4,4-8 – Mt 6,25-34

THỜI GIAN LÀ TỐT ĐẸP… ĐỂ TÌM KIẾM NƯỚC THIÊN CHÚA

“Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa
và sự công chính của Người” (Mt 6,33)

I. CÁC BÀI ĐỌC

1. Bài đọc I – St 1,14-18

Bài đọc thứ nhất mô tả lại trình thuật tạo dựng vào ngày thứ tư của Thiên Chúa. Cách trình bày của ngày thứ tư này vẫn tuân thủ đúng ‘công thức’ của sáu ngày tạo dựng: ‘Thiên Chúa phán… Liền có… Thiên Chúa thấy… [qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày… (St 1,19)]. Trong ngày thứ tư, Thiên Chúa đã tạo dựng nên ‘hai vầng sáng lớn để phân rẽ ánh sáng với bóng tối, ngày và đêm, để làm dấu chỉ xác định các đại lễ, ngày và năm’.

Sẽ là khó hiểu về ánh sáng được tạo nên vào ngày thứ nhất là ánh sáng nào? Khi mà ‘hai vầng sáng lớn’ chỉ được tạo dựng mãi vào ba ngày sau đó, tức là ngày thứ tư. Nhưng sẽ trở nên dễ hiểu nếu nhìn trong lăng kính của đặc tính văn chương: ba ngày đầu: tạo dựng – ba ngày sau: trang trí, thì ánh sáng và bóng tối mà Thiên Chúa đã tạo dựng vào ngày thứ nhất đã được Ngài trang trí vào ngày thứ tư bằng mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao.

Đây là một nỗ lực rất lớn của tác giả sách Sáng thế nhằm cho thấy: vòng tuần hoàn của nhịp điệu thời gian theo ngày giờ - năm tháng là một trong những điều ‘tốt đẹp’ của công trình sáng tạo và quan phòng được thực hiện bởi Thiên Chúa.

2. Bài đọc II – Pl 4,4-8

Thánh Phaolô mời gọi các tín hữu Philipphê ‘hãy vui luôn’, nhưng niềm vui này không khởi đi từ một tâm tình hay một động lực mang tính cá nhân của mỗi người, mà nó được đặt trên nền tảng là chính Chúa: ‘Anh em hãy vui luôn trong Chúa.’ Niềm vui này được thể hiện qua cuộc sống ‘hiền hòa rộng rãi… không lo lắng… cầu nguyện và nài van với lòng biết ơn.’

Thánh Phaolô còn quả quyết: chỉ có sự bình an của Thiên Chúa mới có thể gắn kết chúng ta với Đức Giêsu Kitô, nhờ đó mỗi người sẽ nỗ lực hơn để hướng cuộc đời mình vươn tới ‘những gì là chân thật, cao quý, chính trực, tinh tuyền, đức hạnh, đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt.’

3. Bài Phúc âm – Mt 6,25-34

Đây là một trong những nội dung rất quan trọng bàn đến ‘đức công chính của người môn đệ’ được thánh Matthêu xếp vào bài giảng khai mạc sứ vụ – ‘Bài Giảng Trên Núi’ của Chúa Giêsu. Những lời đầu tiên là những cảnh báo mang tính nền tảng: ‘Đừng lo cho mạng sống…, đừng lo cho thân thể…’ Sau đó là một loạt các ví dụ cụ thể kèm theo những lời tra vấn để biện minh cho những lời cảnh báo trên. Cuối cùng Chúa Giêsu kết luận: Ăn gì? Uống gì? Mặc gì?... là những việc mà dân ngoại vẫn đang tìm kiếm. Rồi Chúa khẳng định rõ: ‘Cha anh em thừa biết anh em cũng cần tất cả những thứ đó.’ Để kết luận, Chúa Giêsu đã chỉ ra đâu là điều mà người môn đệ cần phải lo kiếm tìm hàng đầu: Đó là Nước của Thiên Chúa và sự công chính của Người.

Như thế, đoạn Phúc âm này đề cập tới ba điều đừng lo: ‘Đừng lo cho mạng sống, đừng lo cho thân thể, đừng lo cho ngày mai’ và chỉ tập trung cho một điều: ‘Lo tìm kiếm Nước của Thiên Chúa và sự công chính của Người’.

II. GỢI Ý MỤC VỤ

1. Trong khoảnh khắc giao thời của đất trời, khi mời gọi chúng ta đọc lại trình thuật Thiên Chúa tạo dựng mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao để tạo nên nhịp điệu cho thời gian: ngày giờ năm tháng, Giáo hội muốn chúng ta xác tín lại lần nữa rằng: thời gian là của Chúa, ngày giờ năm tháng cũng là của Chúa. Và khi tạo dựng nên chúng, tác giả sách Sáng Thế ghi nhận: ‘Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp.’ Như thế, mỗi khởi đầu: năm mới, tháng mới, ngày mới, công việc mới… là tốt đẹp, không phải vì chúng ‘mới’, nhưng sự tốt đẹp của những cái mới chỉ có trong ‘cái nhìn’ của Thiên Chúa. Do vậy, ‘Xuân Mới Quý Tỵ’ tốt đẹp chỉ vì ‘Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp.’

2. Niềm vui có thể là kết quả của nhiều nguyên nhân khác nhau: vui vì nhận được một món quà, vui vì kiếm được một công việc tốt, vui vì được thưởng tết, hay vui vì được thêm một tuổi mới, được lì xì… nhưng niềm vui chỉ là đích thật khi nó được đặt trên nền tảng là chính Chúa. Như thế, niềm vui đích thật và cũng là niềm vui lớn nhất là niềm vui của người có Chúa. Nói cách khác, chỉ khi nào người ta cảm nghiệm ra được ‘có Chúa’ là niềm vui thì khi ấy những hoa trái: chân thật, cao quý, chính trực… mới có thể trổ sinh dồi dào được.

3. ‘Ăn gì? Uống gì? Mặc gì?’ đó là mối bận tâm lo lắng của kiếp nhân sinh. Do vậy vào những ngày đầu xuân người ta thường chúc cho nhau được: sức khỏe dồi dào, buôn may bán đắt, vạn sự như ý… Còn người môn đệ Chúa Kitô nguyện ước gì trong ngày Xuân Mới? Nguyện ước cho được sống lâu? Nhưng Chúa nói: Đừng lo cho cuộc sống! Nguyện ước cho mạnh khỏe? Nhưng Chúa dặn: Đừng lo cho thân thể! Nguyện ước cho một tương lai tốt đẹp? Nhưng Chúa cũng lưu ý: Đừng lo cho ngày mai! Vậy ngày đầu xuân là dịp thuận tiện để người môn đệ ý thức hơn cho nỗ lực tìm kiếm Nước của Thiên Chúa cũng như sự công chính của Người. Sự công chính của Thiên Chúa được cụ thể hóa qua đức công chính của người môn đệ, và đã được Chúa Giêsu quảng diễn rõ nét trong Bài Giảng Trên Núi: Đừng giận ghét, chớ ngoại tình, đừng ly dị, đừng thề thốt, chớ trả thù…

III. LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa là Cha hằng yêu thương chăm sóc những ai thuộc về Người. Trong tâm tình hân hoan của ngày đầu Xuân, chúng ta cùng đến trước nhan Chúa, tha thiết cầu xin Người chúc lành và ban một năm bình an hạnh phúc.

1. Thiên Chúa là mùa Xuân vĩnh cửu của nhân loại. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh Việt Nam luôn hiệp thông và nhiệt thành với sứ vụ đem Chúa Xuân đến cho mọi tâm hồn.

2. “Anh em hãy vui luôn trong Chúa.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trên đất nước Việt Nam thân yêu, được vui hưởng một mùa xuân thái hoà và luôn sống dồi dào ấm no hạnh phúc trong suốt năm Quý Tỵ này.

3. “Trước hết hãy lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta trong năm mới này biết tăng cường hiệp thông, đào sâu đức tin và nhiệt tâm thực hành Lời Chúa.

4. Trong ngày đầu Xuân mọi người đều chúc nhau những điều tốt đẹp. Chúng ta cùng cầu xin Chúa chúc lành cho mọi người đang hiện diện nơi đây, giúp mỗi người chúng ta luôn biết tín thác vào tình thương quan phòng của Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, xin thương nhậm lời chúng con cầu nguyện trong ngày đầu năm. Xin giúp chúng con khi vui đón xuân mới, cũng nhận ra Chúa là Mùa Xuân đích thực và vĩnh cửu cho nhân loại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 

Top