Phòng khám bệnh Công giáo thu hút tình nguyện viên từ nhiều tôn giáo

Phòng khám bệnh Công giáo thu hút tình nguyện viên từ nhiều tôn giáo

TÂN HIỆP, Việt Nam (UCAN) – Người Công giáo và Phật tử cùng chăm sóc bệnh nhân tại một phòng khám của Giáo Hội ở miền nam, trong khi tín đồ Cao Đài chế biến dược thảo còn người Tin lành thăm viếng và tặng quà cho bệnh nhân.

Hình ảnh cộng tác liên tôn ấn tượng này có thể nhìn thấy tại Phòng khám Từ thiện Kênh 7 ở huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.

Theo linh mục Giacôbê Nguyễn Đức Thịnh, giám đốc phòng khám, 40 lương y, bác sĩ, dược sĩ, nhân viên vật lý trị liệu và châm cứu thuộc nhiều tôn giáo khác nhau phục vụ không lương tại phòng khám trong khuôn viên nhà thờ Thánh Giuse.

Cha Thịnh, 74 tuổi, làm chánh xứ ở đây 35 năm nay, nói năm 1980 ngài thành lập một tổ châm cứu của người Công giáo điều trị cho bệnh nhân nghèo tại một nhà giáo dân.

Do bệnh nhân đến điều trị ngày càng đông, nên ngài quyết định mở phòng khám năm 1991.

Hiện có 100 tín đồ Hòa Hảo phục vụ cơm cháo miễn phí cho hàng trăm bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân mỗi ngày.

Cha Thịnh – cũng là một lương y – nói ngài biết ơn các tình nguyện viên từ các tôn giáo bạn đã cùng phục vụ người nghèo.

Chúng tôi luôn sống hòa thuận và luôn tôn trọng, đề cao tín ngưỡng của nhau”- ngài nói.

Phạm Bá Nhơn – nhân viên vật lý trị liệu người Phật giáo phục vụ bệnh nhân bị đột quỵ và bại liệt – nói: “Chúng tôi rất yêu thương nhau và thường chúc mừng nhau vào ngày sinh nhật, hoặc các dịp lễ Tết”.

Ngoài ra, các tình nguyện viên còn hát múa và diễn kịch với bệnh nhân để giúp họ phấn khởi, anh nói.

Bệnh nhân nghèo ủng hộ phòng khám

Anh Nhơn, được điều trị chứng thoái hóa đốt sống cổ cách đây hai năm rưỡi, nói anh cảm kích thái độ phục vụ ân cần và nhẹ nhàng của các nữ tu Công giáo tại phòng khám, ở đây bệnh nhân nghèo được tôn trọng và yêu thương.

Tại các bệnh viện công, bệnh nhân nghèo thường bị hắt hủi, anh nói.

Anh Nhơn, 47 tuổi, nói: “Tôi sẽ gắn bó cả đời mình với nơi này”.

Phòng khám có 100 giường bệnh được trang bị máy siêu âm, điện tim và X quang, phục vụ khoảng 300 bệnh nhân mỗi ngày.

Cha Thịnh cho biết 90% trong số hơn 500.000 bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại phòng khám trong 18 năm qua được chữa lành bệnh. Bệnh nhân nghèo được điều trị miễn phí trong khi những bệnh nhân khác thì đóng góp theo khả năng của họ.

Bệnh nhân được châm cứu chỉ trả 3.000 đồng so với 20.000 đồng ở các nơi khác- ngài nói thêm.

Ngài cho biết các ân nhân trong và ngoài nước giúp lo mọi chi phí của phòng khám.

Vị linh mục gửi cho mỗi tình nguyện viên từ 700.000 – 1.000.000 đồng mỗi tháng để bồi dưỡng cho họ.

Gia đình các bệnh nhân khen ngợi phòng khám phục vụ người nghèo.

Bà Trần Thị Út Hết, người Tin lành, nói sau khi con trai bà bị chấn thương sọ não do tai nạn xe năm ngoái, bà đã bán ba công ruộng để lo chi phí điều trị tại một bệnh viện nhà nước.

“Nếu không có bệnh xá này chắc gia đình tôi đã tán gia bại sản từ lâu rồi”- bà nói.

Bà Hết nói con trai bà nằm yên một chỗ, không biết gì cả khi đưa đến bệnh xá cách đây vài tháng, “nhưng giờ nó có thể tự đi đứng và ăn uống được rồi”.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top