Lễ khấn trọn Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang

Lễ khấn trọn Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang

Sáng 23.6.2010 Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Giám Mục Nha Trang đã chủ sự lễ Khấn Dòng. Cùng đồng tế có 70 linh mục trong và ngoài Giáo phận, lời cầu nguyện sốt mến của các tu sĩ nam nữ và đông đảo thân nhân ân nhân các tân khấn sinh.

Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang có thêm 19 Nữ Tu Khấn Trọn Đời. Các Nữ Tu dâng lên Thiên Chúa của lễ trọn một cuộc đời tận hiến cho tình yêu Mến Thánh Giá. Chúa Giêsu Kitô đã chọn Thánh Giá để yêu thương cho đến cùng. Tình yêu của Chúa đang tái diễn lại trên bàn thờ nhân ngày lễ khấn dòng của các Nữ Tu. Thánh Lễ chính là hy tế cứu độ của Chúa Kitô, cộng đoàn Dân Chúa hiệp lời cầu nguyện cho các tâm hồn đang khao khát nhân đức trọn lành được no lòng thoả dạ.

Khi tuyên khấn, người Nữ Tu muốn dâng hiến trọn đời mình cho Đức Kitô cả thể xác lẫn tâm hồn. Chúa Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí các Nữ Tu Mến Thánh Giá.

Đức Cha Giuse giảng lễ, suy niệm về sự đồng hành và sự tái sinh trong ơn thánh qua câu chuyện Tin mừng Chúa Giêsu và ông Nicôđêmô và lời khấn dòng giúp Nữ Tu thuộc về Chúa Giêsu mãi mãi.

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ!
Chúng ta vừa hân hoan bộc lộ niềm vui mừng qua tràng pháo tay, bởi vì chúng ta muốn thật sự đồng hành với 19 nữ tu MTG Nha Trang trong ngày trọng đại hôm nay. Mà không phải chỉ đồng hành trong ngày hôm nay mà thôi, có thể nói chúng ta là con cái của Hội thánh, chúng ta là những người tín hữu, chúng ta hiểu ý nghĩa của việc tuyên khấn trọn đời dựa trên những gì mà Chúa Giêsu đã rao giảng, và Hội thánh đã cảm nghiệm và truyền lại cho chúng ta. Vì thế, sự đồng hành của chúng ta đối với những người chị em trong đời sống tu trì sẽ mãi mãi, bởi vì chị em sẽ tuyên khấn trọn đời thì sự đồng hành của chúng ta cũng sẽ trọn đời với chị em. Do đó, 19 chị em sẽ tuyên khấn trọn đời rất thân mến. Chúng con hãy yên tâm vì mọi người yêu thương quí trọng và cam kết đồng hành với chúng con.
Có thể nói, được tới ngày hôm nay, chúng con đã cảm nhận được sự đồng hành của Hội thánh, của Hội dòng, của các gia đình chúng con, của biết bao nhiêu giáo xứ và mọi người tín hữu cầu nguyện cho bậc sống tu trì, cầu nguyện cho các nữ tu MTG Nha Trang, cầu nguyện cho mỗi người trong chúng con. Tự nhiên, không những nghe lời Chúa hôm nay mà nhìn vào bước quyết liệt trong cuộc đời của chúng con sắp sửa tuyên khấn trọn đời, Cha nhớ lại câu chuyện gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và ông Nicôđêmô. Ông Nicôđêmô đến với Chúa Giêsu ban đêm và ông ước ao một điều thôi là làm sao để có thể vào được Nước Trời, thấy Nước Trời.
Chúa nói: muốn thấy Nước Trời, muốn vào Nước Trời thì “phải được tái sinh”, có nghĩa là sinh ra một lần nữa. Cụ già Nicôđêmô nghĩ trong lòng mình: “Chà, làm sao phải tái sinh, làm sao có thể sinh ra một lần nữa, già như tôi rồi, không lẽ chui vào bụng mẹ tôi để rồi sinh ra một lần nữa hay sao?”. Và Chúa đã nói với Nicôđêmô: “Này anh ơi, sao mà như thế, không ai có thể thấy được Nước Trời và bước vào Nước Trời nếu không được tái sinh và sự tái sinh này là bởi nước và Thánh Thần”.
Nicôđêmô lúc đó chưa hiểu được, nhưng rồi sau này ông sẽ hiểu và ông muốn hoàn toàn và trọn vẹn thuộc về Chúa, không những Nicôđêmô bước vào Nước Trời là nơi có Thiên Chúa, nơi có tình yêu của Thiên Chúa mà Nicôđêmô trở nên nhân chứng của Nước Trời. Vì thế, từ câu chuyện của ông Nicôđêmô, Cha muốn chia sẻ riêng với 19 chị em sẽ tuyên khấn trọn đời hôm nay. Và kính thưa quí Cha và anh chị em, như đã giới thiệu từ đầu; chúng ta đồng hành với 19 chị em này là những người thân, là con cái, những người có liên hệ mật thiết với chúng ta. Mà những người này không phải chỉ như Nicôđêmô xin thấy Nước Trời, xin bước vào Nước Trời, nhưng 19 người này bằng lời khấn trọn đời để làm chứng về Nước Trời. Không thể nào làm chứng nếu mình không thấy, nếu mình không có, nếu mình không xác tín. Mà cho tới ngày hôm nay 19 chị em đây dám dấn thân cả cuộc đời của mình có nghĩa là đã thấy Nước Trời, đã biết Nước Trời, và muốn làm chứng bằng đời sống dâng hiến của mình về Nước Trời, về sự sống đời sau.

Do đó, chúng con rất thân mến, câu nói của Chúa Giêsu năm xưa với ông Nicôđêmô sẽ hết sức ý nghĩa với chúng con ngày hôm nay: Muốn thấy Nước Trời, muốn bước vào Nước Trời, và nếu muốn làm chứng về Nước Trời phải được tái sinh, tái sinh trong nước và Thánh Thần. Điều đó mỗi người trong chúng con đây đã được sinh ra làm con trong một gia đình, trong một dòng tộc. Cha mẹ thương con mình hết sức, dòng tộc yêu quí miêu duệ của mình. Khi lớn lên trong giáo xứ, tự nhiên Ơn Chúa tuôn đổ vào trong tâm hồn mỗi người trong chúng con, như thấy rằng, càng lớn lên tôi muốn đi tu: - “thưa má, con xin đi tu!” - “Cái gì con, con đi tu hả? Muốn đi tu, tại sao vậy con?” - “Dạ tại con ngó thấy mấy soeur mặc áo đẹp quá” - “Con không thích mặc áo hồng, áo tím hay áo hoa hả con?” - “Dạ, con thích mặc áo đen”. Vậy thì do đâu?: “tại con ngó thấy như thế”. Ngay từ lúc đó, qua nhiều suy nghĩ, Cha nói thêm với chúng con, ngày hôm đó, chúng con bắt đầu rời khỏi gia đình của chúng con để chúng con trở thành “ngó sinh”. Một con người sinh ra một cách mới hơn, không ngó bên này, không ngó bên kia, mà ngó cái áo đen - “ngó sinh”. Rồi ngó xong tự nhiên thấy trong lòng mình sung sướng quá, bước vào trong Nhà Thử, chúng con trở thành “ứng sinh”, rồi qua các giai đoạn của việc huấn luyện: tuyển sinh, thử sinh, tập sinh, khấn sinh; rõ ràng như thế, và mỗi giai đoạn đó, chúng con luôn luôn thấy mình được đổi mới thêm một bước nữa. Cha mẹ, giáo xứ, quí Cha, những người quen biết chúng con, rõ ràng đồng hành từng bước đi của chúng con, từng bước trưởng thành của chúng con, từng bước chúng con được sinh ra, được lớn lên trong việc tái sinh mà Chúa Giêsu đã nói đối với những người có lòng tin yêu trong tương quan với Nước Trời. Những giai đoạn đó dầu bản thân mỗi người dấn thân từng tước từng bước, đặc biệt người cha người mẹ, khi đứa con rời khỏi gia đình của mình để bước vào cổng tu viện, lòng của người cha mẹ cũng tập tễnh đi tu. Khi nào ông có điều gì mà phải lên giọng với bà một chút thì bà nói: “Này ông ơi, con mình đi tu đó ông”. Ông tự nhiên: “À biết rồi, thôi thôi, bớt đi một chút”; hay là bà có điều gì, ông lại nhắc: “Này bà ơi, con mình đi tu đó bà”. Thế là người con đi tu nhưng cha mẹ rõ ràng đồng hành, rồi họ hàng đồng hành, giáo xứ đồng hành, từng bước đường, từng bước đường. Và ngày hôm nay sự hiện diện và biết bao nhiêu hiệp thông của những người vắng mặt trong ngày trọng đại của 19 chị em, chúng ta càng thấm thía sự hiệp thông tình yêu thương, sự gắn bó trong niềm tin và xác tín đối với những con người đáp trả lại lời mời gọi của Chúa Giêsu và Hội thánh để được tái sinh, hầu thấy Nước Trời, làm chứng về Nước Trời. Và khi đã mạnh dạn đáp trả lại như vậy thì Chúa Giêsu chắc hẳn đã mỉm cười với từng chị em, bởi vì Ngài nói với chị em rằng (cái này Cha chỉ tưởng tượng ra thôi nhé): “Này, đối với các Cha, các linh mục mới kết thúc năm Linh Mục thì Cha nói với từng linh mục: Cha chọn, Cha không còn coi con như người tôi tớ nữa nhưng coi là người bạn hữu của Cha, là người bạn đường, nếu là bạn hữu là người đồng bàn với nhau, chia sẻ thân phận với nhau, chia vui sẻ buồn với nhau, trở nên tâm phúc của nhau”. Và nếu nói với hàng linh mục như thế, thì ngày hôm nay nói riêng với từng người trong 19 chúng con. Hồi đó đến giờ là người tín hữu, là người ước ao được tái sinh và hôm nay là thời điểm lịch sử để Cha có thể nói với từng người trong chúng con: Chúng con không còn là một tín hữu bình thường nữa nhưng chúng con trở nên người bạn, mà bạn chưa đủ vì hàng linh mục là bạn rồi, chúng con là bạn trăm năm của Chúa Giêsu. Và nếu điều đó, xin phép các bậc phụ huynh, các anh chị em sống trong bậc sống gia đình, trong ngày thành hôn hay vu qui, người ta ưa chúc cho nhau, chúc cho nhau trăn năm hạnh phúc, đầu bạc răng long; còn người bạn đời của Chúa Giêsu, mãi mãi, không phải chỉ trăm năm mà trọn đời. Sự sống đời này có tới trăm năm hay hơn trăm năm đi nữa, không thể sánh được với sự sống đời đời. Chính vì thế, Chúa Giêsu nhìn mỗi người trong 19 chị em để thấy rằng đây là bạn đời đời của Chúa, người yêu của Chúa, người dám dấn thân trao phó cả cuộc đời cho Chúa, và Chúa sẽ nói rằng: Nè, nếu vậy thì, tốt nhé. Đi theo Chúa Giêsu, gia tài Chúa Giêsu không có quyền lực, không có của cải, không có danh vọng, không trở thành siêu sao, và Con Người không có chỗ gối đầu. Con người Giêsu Nadarét mà mọi người thấy, lịch sử thấy, đó là Giêsu gắn liền với cây Thánh giá. Đi tới đâu, nhìn vào Đức Giêsu cũng thấy Ngài gắn liền với Thánh giá, đó là gia tài của Ngài, đó là sản nghiệp của Ngài, đó là cái gì thiết thân nhất trong cuộc đời của Đức Giêsu. Vậy chọn Đức Giêsu là người bạn đời vĩnh viễn của mình, có thấy gia tài của Đức Giêsu như thế nào hay không? - Dạ thấy chứ, bởi vì cuộc đời của con là nhìn vào Đức Giêsu chịu đóng đinh trên cây Thánh giá, là đối tượng duy nhất của cuộc đời con, con chọn Chúa Giêsu trên Thánh giá.

Thưa chị em rất thân mến, Hội thánh đồng hành với quyết định tuyệt vời của chị em. Hội thánh đồng hành từ lúc chịu phép Rửa tội, từ trong gia đình từ trong giáo xứ, không những ngày hôm nay và mãi mãi, bởi vì sự chọn lựa của chị em mang đến đời đời, mang đến vượt thời gian, vượt không gian, vì chị em chọn Đức Giêsu Kitô, chọn Thập giá của Đức Giêsu, mà có thể nói không có gì đẹp lòng Thiên Chúa cho bằng hình ảnh của Đức Giêsu trên Thánh giá, nơi đó Ngài đem lại sự bình an, nơi đó Ngài đem lại sự hiệp nhất. Nơi đó Ngài đem lại ơn tha tội. Nơi đó Ngài mở ra cánh cửa để mọi người có thể thấy Nước Trời, sự sống đời đời. Vì thế, chia sẻ tâm tình này để chúc mừng 19 chị em chúng con. Bây giờ dám gọi chúng con là con, chút nữa khấn xong đâu dám gọi như vậy nữa, “bạn đời đời của Chúa Kitô!” mà. Vì vậy, với tất cả lòng yêu mến, kính trọng, chắc chắn mọi người, từ Giám mục, Linh mục, Tu sĩ nam nữ và các bậc phụ huynh tín hữu đồng hành trong giây phút chị em khấn trọn đời và trong suốt cuộc đời của chị em. Amen.

Tháng 6, tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, mùa khấn dòng và phong chức khắp các giáo phận các hội dòng. Xin chung lời cầu nguyện cho 19 bông hoa tiến dâng cho Trái Tim Nhân Từ của Chúa. Hôm nay đã tươi đẹp, trong suốt quãng đời tương lai được mãi tươi, mãi đẹp, mãi tỏa hương nhân đức khoe sắc yêu thương.
Cầu chúc các tân khấn sinh gặt hái được hạnh phúc trong đời dâng hiến nhờ chiêm ngắm và đồng hành với Thánh Giá Chúa Giêsu hàng ngày.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top