Khánh thành Nhà hưu dưỡng linh mục Giáo phận Phan Thiết - Mái ấm của tình hiệp hành và lòng biết ơn
Cùng hiện diện và tham gia cắt băng khánh thành có Cha Tổng Đại diện Gioan Baotixita Trần Văn Thuyết và Cha Phêrô Nguyễn Đình Sáng - Quản hạt Hàm Thuận Nam. Hiệp dâng Thánh lễ có quý cha Hạt trưởng, khoảng 160 linh mục đồng tế, quý bề trên, các tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh, quý thân nhân, ân nhân cùng bà con giáo dân đại diện các giáo xứ.

Trước Thánh lễ, Đức Giám mục Giáo phận, Cha Tổng Đại diện cùng các cha quản hạt đã cử hành nghi thức làm phép toàn bộ khuôn viên, rảy nước thánh trên các dãy nhà chức năng và nguyện đường trung tâm.
Nhìn lại chặng đường từ ngày 19/3/2021 - đặt viên đá đầu tiên giữa mùa đại dịch Covid-19 đến ngày 04/8/2022 - dâng kính Thánh Gioan Maria Vianney khởi công và khoảng thời gian 5 năm 6 tháng xây dựng, Đức cha Giuse bày tỏ tâm tình tạ ơn trước sự quan phòng của Thiên Chúa cùng tinh thần hiệp hành của đoàn chiên: “Để dâng kính Chúa nhân dịp Kim khánh 50 năm thành lập Giáo phận, cùng với công trình Linh đài Mẹ Tàpao, ngôi Nhà hưu dưỡng này là công trình của sự hiệp hành, của mồ hôi, nước mắt và tấm lòng của từng người (từ cụ già đến các em thiếu nhi), của từng gia đình, các cộng đoàn Dòng tu trong giáo phận, cùng với sự hỗ trợ của các ân nhân xa gần.”
Trong bài giảng lễ, ngài khắc họa cuộc đời các mục tử cao niên như “cây tre trong góc vườn của Chúa” - đã bằng lòng để Chúa chặt đi, tước bỏ cành lá và chẻ đôi thân mình làm máng nước chuyển nguồn ơn cứu độ và bí tích đến cho từng giáo xứ suốt ba mươi, bốn mươi, năm mươi năm phục vụ. Nay khi sức tàn lực kiệt, các ngài trở về nơi đây để tiếp tục kết hiệp đời mình với hy tế Thập giá của Đức Kitô.

Từ ý nghĩa đó, Đức Giám mục gửi lời mời gọi thiết tha đến toàn thể gia đình Giáo phận: “Ngôi Nhà hưu dưỡng khánh thành hôm nay không phải là nơi khép lại cuộc đời, mà là mái ấm của tình hiệp hành và lòng biết ơn. Đừng để ngôi nhà này trở thành ốc đảo cô quạnh! Giáo phận tha thiết mời gọi anh chị em: Hãy trao tặng những cánh hoa yêu thương cho quý cha khi các ngài còn sống! Hãy đưa con cháu về Đồi Thánh Giuse này hành hương, dâng lên Thánh Cả những lo toan gia đình, và đừng quên ghé qua Nhà hưu để thăm hỏi, nắm lấy bàn tay nhăn nheo của quý cha già, lắng nghe các ngài kể chuyện và xin các ngài ban phép lành.”
Ngồi nơi hàng ghế đầu và lặng ngắm nguyện đường mới, một linh mục hưu dưỡng xúc động bộc bạch: “Cả đời chúng tôi đi coi xứ, nay tuổi cao sức yếu, được giáo phận và bà con yêu thương chuẩn bị cho một chốn an dưỡng ấm cúng thế này, trong lòng trào dâng niềm cảm tạ. Về đây bên Thánh Thể Chúa, chúng tôi an tâm phó thác những năm tháng còn lại để ngày đêm âm thầm lần hạt cầu nguyện cho Đức cha, cho đoàn chiên và cho các linh mục trẻ đang dấn thân nơi cánh đồng mục vụ.”
Cùng hòa chung niềm xúc động của đoàn chiên trong ngày khánh thành, bà Thiệp (87 tuổi, giáo dân Giáo xứ Vinh An) chia sẻ: “Tạ ơn Chúa, chúng tôi mừng lắm. Thấy quý cha già yếu có nơi ở rất đẹp để tịnh dưỡng, giáo dân ai nấy đều an lòng. Từ nay, mỗi lần đi lễ Đồi Thánh Giuse, tôi sẽ nhắc con cháu ghé thăm các ngài, nhất là những vị từng coi sóc xứ mình như lời Đức cha vừa nhắn nhủ.”
Công trình Nhà hưu dưỡng linh mục Giáo phận Phan Thiết tọa lạc trên khu đất 1,6 ha tại km 44 Quốc lộ 1A (xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng), mở đầu bằng cánh cổng chính mang hình đôi bàn tay nâng đỡ hy tế Thập giá. Toàn khu được quy hoạch theo hình khối tròn từ ý tưởng “Thánh Thể và linh mục”. Trong đó, 12 dãy nhà gồm 34 phòng nghỉ dưỡng và 2 phòng nguyện riêng, cùng khu dành cho quý tu sĩ và nhân viên phục vụ gồm 18 phòng, đều hướng tâm về ngôi nguyện đường bát giác. Từ tiền đường nhìn ra, tầm mắt hướng thẳng về tượng đài Thánh Cả Giuse đang dắt tay trò chuyện với Chúa Giêsu bé thơ - dấu chỉ chở che của vị Quan thầy gìn giữ các linh mục cao niên.
Tại lễ đài dưới chân Đồi Thánh Giuse, sau phép lành trọng thể cuối lễ của Đức Giám mục, Cha Tổng Đại diện Gioan Baotixita đã thay mặt cộng đoàn Dân Chúa dâng lời tri ân vị Cha chung. Đáp từ, Đức cha Giuse ban huấn từ cảm ơn quý ân nhân, đặc biệt câu chuyện về “con heo đất và đồng tiền lẻ của bà goá nghèo”; ngài mời gọi mọi người tiếp tục chung tay đồng hành để nơi đây thực sự là mái ấm chan chứa tình huynh đệ.
Chương trình lễ tạ ơn khánh thành khép lại lúc 10g00, trước khi cộng đoàn cùng chung chia bữa cơm trưa thân mật tại khuôn viên công trình.
Ban Truyền thông Giáo phận Phan Thiết
Nguồn: gpphanthiet.org
bài liên quan mới nhất
- Công trình Nhà hưu dưỡng linh mục Giáo phận Phan Thiết - Từ ước mơ đến hiện thực
-
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 90 (01/09 - 07/09/2026) -
Thư gửi sinh viên, học sinh Công giáo nhân dịp khai giảng năm học 2026 - 2027 -
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 89 (24/8/2026 - 31/8/2026) -
Học viện Công giáo Việt Nam khai giảng năm học 2026 - 2027 -
Kỳ họp thường niên của Ủy ban Kinh thánh tại Tòa Giám mục Phát Diệm năm 2026 -
"Đại hội Về nguồn 2026" của đoàn thể Gia đình Phạt tạ Thánh tâm Chúa Giêsu Việt Nam -
Hiệp thông với giáo xứ Áng Sơn - Thường huấn linh mục - Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 88 (18/8/2026 - 24/8/2026) -
Hội Thừa sai Việt Nam: Thánh lễ truyền chức linh mục cho 5 thầy phó tế -
Gần 150.000 người tham dự cuộc rước kiệu và Thánh lễ Đại triều kính trọng thể Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
bài liên quan đọc nhiều
- Tiểu sử Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng
-
Bổ nhiệm Giám mục chính tòa các giáo phận Hà Tĩnh và Phát Diệm, Giám mục phó giáo phận Cần Thơ -
Bổ nhiệm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn - TP.HCM -
Hội đồng Giám mục Việt Nam đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng -
Hội đồng Giám mục Việt Nam: Thư mục vụ gửi cộng đồng Dân Chúa về Giáo hội tham gia -
Đoàn Việt Nam sẽ hành hương và mừng đón Đức Thánh Cha tông du Mông Cổ -
Thánh lễ truyền chức giám mục cho Đức cha tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang: Giám mục Chính tòa giáo phận Bắc Ninh -
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023 của Hội đồng Giám mục Việt Nam -
Giáo hội Việt Nam gửi Thư đến Đức Thánh Cha Phanxicô