Chầu Thánh Thể Tháng 03-2026

Chầu Thánh Thể Tháng 03-2026

Tổng Giáo Phận Sài Gòn – Ban Loan Báo Tin Mừng

 

---oOo---

 

 

CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 03/2026

Cầu Nguyện Cho Việc Loan Báo Tin Mừng

 

Mẫu dài

THÁNG 3 NĂM CHẴN

 SỨ MỆNH LOAN BÁO TIN MỪNG

KHỞI ĐI TỪ THIÊN CHÚA

 

Làm dấu, hát kinh Chúa Thánh Thần (đứng)

Lời mời gọi mở đầu

Kính thưa Cộng đoàn! 

Câu chuyện xảy ra vào chiều hôm ấy, chiều ngày thứ nhất trong tuần, ngay sau khi Phục Sinh từ cõi chết, Đấng Phục sinh đến với các môn đệ, Người đến trao ban sự bình an và cũng trao cho các ông một sứ vụ cao cả: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em”. 

Lời sai đi của Đức Giêsu đã được Hội Thánh tiên khởi nâng niu, đón nhận và các Tông đồ đã hăng hái ra đi và dùng chính mạng sống mình để thực hiện. Cũng thế, hôm nay Đức Giêsu vẫn tiếp tục thực hiện sứ mạng Chúa Cha trao cho Người qua Hội Thánh và qua mỗi người chúng ta. Mỗi Kitô hữu vẫn được Chúa Cha và Chúa Giêsu “sai đi” để loan báo Tình Yêu và ơn cứu độ của Chúa cho mọi người.

Trong giờ chầu Thánh Thể này, chúng ta nguyện xin cho chúng ta có được niềm vui khi được gọi đi làm vườn nho Chúa. Xin cho chúng ta cũng luôn được chứa chan niềm hạnh phúc vì biết rằng chúng ta được Chúa “dùng” như những khí cụ bình an của Người. Và xin cho mỗi chúng ta luôn hăng say và nhiệt thành nối tiếp sứ vụ của Đức Giêsu trong khả năng và giới hạn của mỗi chúng ta. 

Thinh lặng giây lát.

Đặt Mình Thánh Chúa (quỳ)

Hát: Phút Linh Thiêng – Lm. Thành Tâm

ĐK. Người ơi! Nào mau tới thờ lạy Chúa! Qùy dâng lòng tôn kính Chúa trên cao. Linh thiêng ôi phút giây giờ đây khi đoàn con được chiêm ngắm nhan thánh Chúa chí nhân quyền uy.

Người ơi! Nào mau tới thờ lạy Chúa! Đồng thanh hợp chung tiếng hát ca khen. Cảm mến ơn Chúa ban tràn lan cho trần gian mình Máu Thánh nên nguồn sống tuôn ngày đêm.

1. Này đây Ta ban cho thân xác Ta làm của ăn Máu Ta, Ta ban cho làm của uống. Này ai, ai ăn Ta uống Máu Ta trong tin yêu thì sẽ sống, sẽ sống mãi muôn đời liên.

Chủ sự cầu nguyện

Hát: Lắng nghe Lời Chúa (đứng)

ĐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Lời Chúa: Ga 20, 19-22

“Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: ‘Bình an cho anh em!’ Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: ‘Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.’ Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: ‘Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần’” (Ga 10,1922).

Suy niệm 1 (ngồi)

Chiều ngày sống lại, Đức Giêsu đã đến với các Tông đồ. Đấng Phục sinh đến ban cho các ông bình an, rồi Người đã trao cho các ông sứ vụ: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21). Vào trần gian, Đức Giêsu đã thực hiện sứ vụ Cha trao là đem ơn cứu độ đến cho con người, và sứ vụ ấy đã được Chúa Con trao lại cho các môn đệ yêu dấu. Lời sai đi của Đấng Phục sinh đã nói lên ơn gọi và sứ mạng của các Tông đồ, là ra “đi loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,15). Và đó cũng là ơn gọi và sứ vụ của mỗi chúng ta.

Đằng sau lệnh truyền sai đi, là một tình yêu lớn lao của Chúa Cha dành cho nhân loại: Chúa Cha luôn yêu thương và trung tín với lời hứa cứu độ con người. “Như Cha đã sai Thầy”. Thật vậy, chính Chúa Cha đã sai gửi Con của Người để chính Con Người đến thế gian này nói cho con người biết rằng: Thiên Chúa yêu thương con người. Để chứng minh tình yêu đó, Thiên Chúa đã dùng chính sự chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu để cứu độ nhân loại. Tất cả sứ mạng của Đức Giêsu nơi trần gian này đều xuất phát từ ý muốn của Chúa Cha. Qua Đức Giêsu, Chúa Cha muốn cho mọi người nhận biết và tin vào Tình Yêu Thiên Chúa. Thiên Chúa vẫn cứ mãi trung tín với chọn lựa của Người là muốn con người được hạnh phúc. Và khi Con Chúa đã hoàn tất chương trình cứu độ của Người ở trần gian, Người sai gửi các sứ giả của mình để cố “nài ép” họ vào hưởng hạnh phúc với Ngài.

Thinh lặng giây lát. 

Trong sứ điệp Truyền giáo năm 2022, Đức Thánh Cha Phanxicô đã muốn chúng ta nhớ lại ơn gọi và sứ vụ loan báo Tin Mừng chúng ta đã lãnh nhận. Người nhấn mạnh rằng: Mọi thành phần dân Chúa đều có trách nhiệm truyền giáo và làm chứng cho Chúa Kitô, vì họ được Giáo hội sai đi nhân danh Chúa Kitô, như Chúa sai các môn đệ ra đi, từng hai người một. Chúng ta cũng được mời gọi để sống cuộc sống cá nhân theo tinh thần truyền giáo: Họ được Chúa Giêsu sai đến với thế giới không chỉ để thực hiện, nhưng còn và trên hết, sống sứ vụ được uỷ thác cho họ; không chỉ làm chứng, nhưng còn và trên hết trở thành chứng nhân của Chúa Kitô”.

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em”.  Từ ngày lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, chúng ta cũng được chia sẻ sứ vụ của Chúa Giêsu, và được sai đi để làm chứng về tình yêu Thiên Chúa, để nói cho mọi người biết rằng: Họ được Thiên Chúa yêu thương và Chúa muốn cho họ được hạnh phúc. Chúng ta hãnh diện biết bao khi “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn” (Lc 4,18).

Được cộng tác vào công cuộc loan báo Tin Mừng là một hạnh phúc tuyệt vời, vì đang khi thực hiện sứ vụ này, là chúng ta đang cùng với Chúa Giêsu thực hiện ý muốn của Chúa Cha, đang nối tiếp công việc mà Chúa Cha đã sai Chúa Giêsu thực hiện cho nhân loại. Như vậy, chúng ta vui mừng vì biết rằng mình đang được chia sẻ chính sứ vụ của Chúa Giêsu, đang cùng Chúa Giêsu đi làm vườn nho cho Cha. 

Xin cho chúng ta luôn nhiệt tâm với sứ mạng cao quý này. Xin cho mỗi chúng ta khi sống ơn gọi và sứ vụ Loan báo Tin Mừng, với tất cả niềm khao khát cháy bỏng về ơn cứu độ các linh hồn, mà Chúa Giêsu đã tha thiết thực hiện bằng chính cái chết và sự phục sinh của Người. 

Nguyện xin Chúa Thánh Thần khơi lại ngọn lửa dấn thân tông đồ trong lòng mỗi người chúng ta để chúng ta hăng say cùng Chúa Giêsu lên đường đêm tình yêu và ơn cứu độ của Chúa đến cho anh chị em mình.

Thinh lặng giây lát.

Hát: Đường Con Đi – Lm. Nguyễn Duy (đứng)

 1. Ngài sai tôi đi vào đời, niềm tin vui gieo lòng người, Ngài sai tôi đi mọi nơi. Dù tim tôi còn băng giá, rồi mai đây sẽ nhạt nhòa, tình thương yêu mãi đậm đà.

ĐK. Đường con đi Chúa ơi, dù xa xăm vẫn vui. Vì tương lai đồng lúa mới, bước gieo trong ngậm ngùi, sẽ tươi vui gặt về, lúa thơm tho gánh đầy vai. Đường thương yêu Chúa ơi, là đi trong nắng tươi. Rồi mai đây rừng thêm lá, núi thêm hoa ngạt ngào, trái tim yêu dạt dào, tiếng reo ca khúc nhiệm mầu.

2. Kìa xưa con khi vào đời, hồn hăng say quá đẹp ngời, nở mênh mông hoa rực tươi. Dù gian nan mồ hôi thắm, tình thương yêu chứa ngập lòng, vẫn đi gieo Tin Mừng nồng.

Suy niệm 2 (ngồi)

“Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em.”

Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.”

Khung cảnh Tin Mừng hôm ấy không phải là một quảng trường đông người, cũng không phải một buổi lễ long trọng. Đó là một căn phòng đóng kín cửa. Các môn đệ đang sợ hãi. Họ vừa trải qua cái chết của Thầy mình. Niềm hy vọng tưởng như sụp đổ. Cửa đóng vì sợ người Do Thái, nhưng sâu xa hơn là vì tâm hồn đóng kín vì thất vọng. Chính trong hoàn cảnh ấy, Đức Giêsu Phục Sinh hiện đến. Điều đầu tiên Người nói không phải là trách móc. Không nhắc lại chuyện các ông đã bỏ chạy. Không hỏi vì sao Phêrô chối Thầy. Người chỉ nói: “Bình an cho anh em.”

Sứ mạng loan báo Tin Mừng bắt đầu từ đây: từ bình an do chính Thiên Chúa ban. Không có bình an nội tâm, người tông đồ dễ biến việc truyền giáo thành áp lực, thành thành tích, thành sự khẳng định bản thân. Nhưng khi bình an đến từ Đấng Phục Sinh, việc loan báo Tin Mừng trở thành hoa trái tự nhiên của một trái tim đã được chạm đến.

Rồi Đức Giêsu nói: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em.” Nguồn gốc của sứ mạng không phải là ý tưởng của con người. Không phải là chiến lược mục vụ. Không phải là chương trình hành động. Sứ mạng bắt nguồn từ chính Thiên Chúa Ba Ngôi: “Chúa Cha sai Chúa Con. Chúa Con sai các môn đệ. Và hôm nay, Người sai chúng ta”.

Điều này rất quan trọng cho những ai muốn dấn thân loan báo Tin Mừng. Nếu ta nghĩ mình là người khởi xướng, ta sẽ dễ mệt mỏi. Nếu ta nghĩ mình là trung tâm, ta sẽ dễ thất vọng khi không được đón nhận. Nhưng nếu ta ý thức mình chỉ là người được sai đi, ta sẽ khiêm tốn và tự do hơn.

Ngay sau lời sai đi, Đức Giêsu thổi hơi vào các ông. Hành động ấy gợi lại hình ảnh Thiên Chúa thổi sinh khí vào Ađam thuở ban đầu. Ở đây, một cuộc tạo dựng mới diễn ra. Các môn đệ yếu đuối được ban Thánh Thần để trở thành những chứng nhân. Sứ mạng không khởi đi từ khả năng cá nhân, nhưng từ Thánh Thần.

Nhiều Kitô hữu muốn dấn thân nhưng lại tự hỏi: Con chưa đủ giỏi. Con không có tài ăn nói. Con còn nhiều yếu đuối. Thực ra, các tông đồ hôm ấy cũng chẳng khá hơn chúng ta ngày nay. Họ sợ hãi, hoang mang, thiếu tự tin. Nhưng khi Thánh Thần đến, họ được biến đổi. Điều làm nên sức mạnh của người loan báo Tin Mừng không phải là kỹ năng, mà là Thánh Thần đang hoạt động nơi họ.

Một điểm nữa rất đáng suy nghĩ: Đức Giêsu sai các ông đi khi các ông vẫn còn mang vết thương của quá khứ. Phêrô chưa kịp bù đắp việc chối Thầy. Tôma còn đang nghi ngờ. Thế nhưng sứ mạng vẫn được trao. Điều đó cho thấy: Thiên Chúa không đợi chúng ta hoàn hảo mới sai đi. Chính trong hành trình sứ vụ, chúng ta được thanh luyện và lớn lên. Vì thế, với những ai đang ước ao dấn thân loan báo Tin Mừng, lời Chúa hôm nay mời gọi ba điều:

Thứ nhất, hãy để Chúa Phục Sinh bước vào “căn phòng đóng kín” của đời mình. Chỉ khi kinh nghiệm được bình an của Người, ta mới có thể trao bình an ấy cho người khác.

Thứ hai, hãy ý thức mình được sai đi. Không phải để khẳng định bản thân, nhưng để nối dài sứ mạng của Đức Kitô.

Thứ ba, hãy tin vào sức mạnh của Thánh Thần. Không phải ta làm việc cho Chúa bằng sức riêng, nhưng Chúa làm việc qua ta.

Sứ mệnh loan báo Tin Mừng không khởi đi từ chúng ta. Nó khởi đi từ Thiên Chúa. Và khi biết điều đó, chúng ta sẽ dấn thân không phải với lo âu, nhưng với niềm vui và tín thác.

Xin cho mỗi Kitô hữu chúng ta, biết mở lòng đón nhận Thánh Thần, để giữa thế giới còn nhiều cửa đóng kín, chúng ta trở thành những người mang bình an và hy vọng của Đấng Phục Sinh.

Thinh lặng giây lát.

Kinh cầu nguyện cho công cuộc Truyền giáo (đứng)

- Kinh Lạy Cha

- Lời nguyện tắt (do Đức Tổng Giuse biên soạn): Lạy Chúa Thánh Thần, xin thánh hóa chúng con. Xin giúp chúng con trung thành thực thi Lời Chúa. Và xin mở lòng mọi người, để họ tin nhận Thiên Chúa là Cha nhân từ.

- Kinh Truyền Giáo

Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng./ Cha yêu thương sáng tạo và cứu độ muôn loài./ Cha đã sai Con Một làm người ở giữa chúng con./ Người đã hy sinh chịu chết và phục sinh/ để qui tụ tất cả nhân loại về với Cha./

Cha đã gửi Thánh Thần đến/ để xây dựng một cộng đồng nhân loại mới,/ biết yêu thương và hiệp nhất/ theo hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi./ Giờ đây chúng con cảm tạ Cha/ vì hồng ân cứu độ Cha đã thương ban cho chúng con./

Xin Cha thắp lên ngọn lửa tin yêu trong tâm hồn chúng con,/ và dạy chúng con biết chiêm ngắm/ và bước theo Đức Kitô/ trên con đường Loan Báo Tin Mừng cho muôn dân nước./

Xin dạy chúng con luôn biết yêu thương và phục vụ,/ biết chia sẻ của cải tinh thần và vật chất/ cho người nghèo khổ và bất hạnh,/ và biết góp phần vào việc mở mang Nước Cha./

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria La Vang,/ xin Cha làm cho chúng con/ trở nên những chứng nhân Tin Mừng hôm nay và mãi mãi./ Amen.

Phép lành Thánh Thể (quỳ)

- Hát Cầu Cho Đức Giáo Hoàng.

Ta hãy khẩn cầu cho Đức Giáo Hoàng T... Chúa thương gìn giữ ban ơn nâng đỡ che chở hộ phù.

Xin ban sinh lực dồi dào lòng tin cậy mến thẳm sâu, để Người lãnh đạo đoàn chiên Chúa trao. Chúa thương gìn giữ ban ơn nâng đỡ che chở hộ phù.

- Lời nguyện.

Hát: Đây lòng Chúa ái tuất

1. Đây lòng Chúa ái tuất không bến bờ. Thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ. Đem trót Máu Thịt nuôi dưỡng xác hồn. Ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn dân.

ĐK: Con xin kính tin sắp mình thờ lạy Chúa và dâng tiến lên niềm yêu mến trung thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa. Ở nơi thế gian và trên chốn thiên đình.

2. Trong hình bánh Chúa náu thân khó hèn.Con dù không thấy luôn vững niềm tin. Đây chính Máu Thịt con Đức Chúa Trời. Là Vua trên hết các Vua trần ai.

- Lời nguyện.

- Phép lành Thánh thể.

Hát: Như Cha Sai Thầy - Lm. Quang Uy

Như Cha sai Thầy. Thầy cũng sai anh em, mau mau lên đường loan báo Tin Mừng Thiên Chúa, như Cha sai Thầy, Thầy cũng sai anh em, sống giữa muôn người làm chứng cho tình yêu.

1. Anh em ra đi khắp nơi trần giới, anh em ra đi khó khăn chẳng ngơi, anh em ra đi có Thầy ở với, anh em ra đi bình an, an vui.

Làm dấu kết thúc

 

 

 

Mẫu ngắn

THÁNG 3 NĂM CHẴN

 SỨ MỆNH LOAN BÁO TIN MỪNG

KHỞI ĐI TỪ THIÊN CHÚA

 

Làm dấu, hát kinh Chúa Thánh Thần (đứng)

Đặt Mình Thánh Chúa (quỳ)

Hát: Phút Linh Thiêng – Lm. Thành Tâm

ĐK. Người ơi! Nào mau tới thờ lạy Chúa! Qùy dâng lòng tôn kính Chúa trên cao. Linh thiêng ôi phút giây giờ đây khi đoàn con được chiêm ngắm nhan thánh Chúa chí nhân quyền uy.

Người ơi! Nào mau tới thờ lạy Chúa! Đồng thanh hợp chung tiếng hát ca khen. Cảm mến ơn Chúa ban tràn lan cho trần gian mình Máu Thánh nên nguồn sống tuôn ngày đêm.

1. Này đây Ta ban cho thân xác Ta làm của ăn Máu Ta, Ta ban cho làm của uống. Này ai, ai ăn Ta uống Máu Ta trong tin yêu thì sẽ sống, sẽ sống mãi muôn đời liên.

Hát: Lắng nghe Lời Chúa (đứng)

ĐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Lời Chúa: Ga 20, 19-22

“Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: ‘Bình an cho anh em!’ Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: ‘Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.’ Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: ‘Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần’” (Ga 10,1922).

Suy niệm (ngồi)

Chiều ngày sống lại, Đức Giêsu đã đến với các Tông đồ. Đấng Phục sinh đến ban cho các ông bình an, rồi Người đã trao cho các ông sứ vụ: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21). Vào trần gian, Đức Giêsu đã thực hiện sứ vụ Cha trao là đem ơn cứu độ đến cho con người, và sứ vụ ấy đã được Chúa Con trao lại cho các môn đệ yêu dấu. Lời sai đi của Đấng Phục sinh đã nói lên ơn gọi và sứ mạng của các Tông đồ, là ra “đi loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,15). Và đó cũng là ơn gọi và sứ vụ của mỗi chúng ta.

Đằng sau lệnh truyền sai đi, là một tình yêu lớn lao của Chúa Cha dành cho nhân loại: Chúa Cha luôn yêu thương và trung tín với lời hứa cứu độ con người. “Như Cha đã sai Thầy”. Thật vậy, chính Chúa Cha đã sai gửi Con của Người để chính Con Người đến thế gian này nói cho con người biết rằng: Thiên Chúa yêu thương con người. Để chứng minh tình yêu đó, Thiên Chúa đã dùng chính sự chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu để cứu độ nhân loại. Tất cả sứ mạng của Đức Giêsu nơi trần gian này đều xuất phát từ ý muốn của Chúa Cha. Qua Đức Giêsu, Chúa Cha muốn cho mọi người nhận biết và tin vào Tình Yêu Thiên Chúa. Thiên Chúa vẫn cứ mãi trung tín với chọn lựa của Người là muốn con người được hạnh phúc. Và khi Con Chúa đã hoàn tất chương trình cứu độ của Người ở trần gian, Người sai gửi các sứ giả của mình để cố “nài ép” họ vào hưởng hạnh phúc với Ngài.

Trong sứ điệp Truyền giáo năm 2022, Đức Thánh Cha Phanxicô đã muốn chúng ta nhớ lại ơn gọi và sứ vụ loan báo Tin Mừng chúng ta đã lãnh nhận. Người nhấn mạnh rằng: Mọi thành phần dân Chúa đều có trách nhiệm truyền giáo và làm chứng cho Chúa Kitô, vì họ được Giáo hội sai đi nhân danh Chúa Kitô, như Chúa sai các môn đệ ra đi, từng hai người một. Chúng ta cũng được mời gọi để sống cuộc sống cá nhân theo tinh thần truyền giáo: Họ được Chúa Giêsu sai đến với thế giới không chỉ để thực hiện, nhưng còn và trên hết, sống sứ vụ được uỷ thác cho họ; không chỉ làm chứng, nhưng còn và trên hết trở thành chứng nhân của Chúa Kitô”.

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em”.  Từ ngày lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, chúng ta cũng được chia sẻ sứ vụ của Chúa Giêsu, và được sai đi để làm chứng về tình yêu Thiên Chúa, để nói cho mọi người biết rằng: Họ được Thiên Chúa yêu thương và Chúa muốn cho họ được hạnh phúc. Chúng ta hãnh diện biết bao khi “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn” (Lc 4,18).

Được cộng tác vào công cuộc loan báo Tin Mừng là một hạnh phúc tuyệt vời, vì đang khi thực hiện sứ vụ này, là chúng ta đang cùng với Chúa Giêsu thực hiện ý muốn của Chúa Cha, đang nối tiếp công việc mà Chúa Cha đã sai Chúa Giêsu thực hiện cho nhân loại. Như vậy, chúng ta vui mừng vì biết rằng mình đang được chia sẻ chính sứ vụ của Chúa Giêsu, đang cùng Chúa Giêsu đi làm vườn nho cho Cha. 

Xin cho chúng ta luôn nhiệt tâm với sứ mạng cao quý này. Xin cho mỗi chúng ta khi sống ơn gọi và sứ vụ Loan báo Tin Mừng, với tất cả niềm khao khát cháy bỏng về ơn cứu độ các linh hồn, mà Chúa Giêsu đã tha thiết thực hiện bằng chính cái chết và sự phục sinh của Người. 

Nguyện xin Chúa Thánh Thần khơi lại ngọn lửa dấn thân tông đồ trong lòng mỗi người chúng ta để chúng ta hăng say cùng Chúa Giêsu lên đường đêm tình yêu và ơn cứu độ của Chúa đến cho anh chị em mình.

Thinh lặng giây lát.

Hát: Ngài sai con…

 Kinh cầu nguyện cho công cuộc Truyền giáo (đứng)

- Kinh Lạy Cha

- Lời nguyện tắt (do Đức Tổng Giuse biên soạn): Lạy Chúa Thánh Thần, xin thánh hóa chúng con. Xin giúp chúng con trung thành thực thi Lời Chúa. Và xin mở lòng mọi người, để họ tin nhận Thiên Chúa là Cha nhân từ.

- Kinh Truyền Giáo

Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng./ Cha yêu thương sáng tạo và cứu độ muôn loài./ Cha đã sai Con Một làm người ở giữa chúng con./ Người đã hy sinh chịu chết và phục sinh/ để qui tụ tất cả nhân loại về với Cha./

Cha đã gửi Thánh Thần đến/ để xây dựng một cộng đồng nhân loại mới,/ biết yêu thương và hiệp nhất/ theo hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi./ Giờ đây chúng con cảm tạ Cha/ vì hồng ân cứu độ Cha đã thương ban cho chúng con./

Xin Cha thắp lên ngọn lửa tin yêu trong tâm hồn chúng con,/ và dạy chúng con biết chiêm ngắm/ và bước theo Đức Kitô/ trên con đường Loan Báo Tin Mừng cho muôn dân nước./

Xin dạy chúng con luôn biết yêu thương và phục vụ,/ biết chia sẻ của cải tinh thần và vật chất/ cho người nghèo khổ và bất hạnh,/ và biết góp phần vào việc mở mang Nước Cha./

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria La Vang,/ xin Cha làm cho chúng con/ trở nên những chứng nhân Tin Mừng hôm nay và mãi mãi./ Amen.

Phép lành Thánh Thể (quỳ)

- Hát Cầu Cho Đức Giáo Hoàng.

Ta hãy khẩn cầu cho Đức Giáo Hoàng T... Chúa thương gìn giữ ban ơn nâng đỡ che chở hộ phù.

Xin ban sinh lực dồi dào lòng tin cậy mến thẳm sâu, để Người lãnh đạo đoàn chiên Chúa trao. Chúa thương gìn giữ ban ơn nâng đỡ che chở hộ phù.

- Lời nguyện.

 

Hát: Đây lòng Chúa ái tuất

1. Đây lòng Chúa ái tuất không bến bờ. Thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ. Đem trót Máu Thịt nuôi dưỡng xác hồn. Ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn dân.

ĐK: Con xin kính tin sắp mình thờ lạy Chúa và dâng tiến lên niềm yêu mến trung thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa. Ở nơi thế gian và trên chốn thiên đình.

2. Trong hình bánh Chúa náu thân khó hèn.Con dù không thấy luôn vững niềm tin. Đây chính Máu Thịt con Đức Chúa Trời. Là Vua trên hết các Vua trần ai.

- Lời nguyện.

- Phép lành Thánh thể.

Hát: Như Cha Sai Thầy - Lm. Quang Uy

Như Cha sai Thầy. Thầy cũng sai anh em, mau mau lên đường loan báo Tin Mừng Thiên Chúa, như Cha sai Thầy, Thầy cũng sai anh em, sống giữa muôn người làm chứng cho tình yêu.

1. Anh em ra đi khắp nơi trần giới, anh em ra đi khó khăn chẳng ngơi, anh em ra đi có Thầy ở với, anh em ra đi bình an, an vui.

Làm dấu kết thúc

 

 

Top